Kết quả tìm kiếm cho "ráo riết"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 263
Ngày 27/10, giới chức Ấn Độ đã gấp rút sơ tán khoảng 50.000 người tới các lán trại cứu trợ trong bối cảnh bão nhiệt đới Montha đang mạnh lên ở Vịnh Bengal và dự kiến sẽ gây mưa lớn cùng gió giật mạnh khi đổ bộ bờ biển phía Đông nước này.
Khi con nước bắt đầu “nhảy” khỏi bờ, cũng là lúc những làng nghề lưỡi câu, lọp lươn trong tỉnh trở nên nhộn nhịp. Mùa nước nổi được xem là “mùa làm ăn” xôm tụ nhất trong năm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh chiến công xuất sắc của Quân chủng Phòng không - Không quân trong bảo vệ tổ quốc, tự hào truyền thống anh hùng.
Từ ngày hệ thống cống Cái Lớn - Cái Bé và tuyến giao thông đê bao nối từ Quốc lộ 61 đến Quốc lộ 63 của tỉnh An Giang hoàn thành, một phần của xã An Biên từng chỉ có vườn tạp bỏ hoang, dừa nước mọc thành biền dài của xã An Biên như khoác lên chiếc áo mới. Người dân không chỉ thuận lợi sản xuất, nuôi trồng thủy sản, mà còn mở quán xá, buôn bán, tạo sinh kế ổn định.
Báo Tin tức và Dân tộc (TTXVN) trân trọng giới thiệu bài viết "Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII: Vững một niềm tin quyết thắng" của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.
“Đại hội Đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta”. Thấm nhuần quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cấp ủy các cấp đã sâu sát, khoa học, thẳng thắn trong tổng kết thực tiễn, đổi mới tư duy, nỗ lực tạo bước đột phá, lan tỏa động lực và khát vọng phát triển.
Những ngày này, tại các xã vùng Miệt Thứ (tỉnh An Giang) đâu đâu cũng rộn ràng cảnh thu hoạch tôm càng xanh. Niềm vui càng trọn vẹn khi giá tôm năm nay tăng cao.
Không gian mạng là thành quả văn minh của nhân loại, vừa mở ra cơ hội phát triển to lớn vừa là “mặt trận” mới mà các thế lực thù địch ráo riết lợi dụng. Dưới chiêu bài “tự do ngôn luận”, “yêu nước”, chúng tung tin giả, xuyên tạc sự thật, kích động tâm lý đám đông, gieo rắc hoài nghi và chia rẽ xã hội, đe dọa sự ổn định chính trị và an ninh quốc gia.
Khi phố phường chìm sâu trong giấc ngủ, ánh đèn vàng lặng lẽ trải dài trên những con đường vắng, nơi từng ngôi nhà đã khép cửa, im ắng thì ở chợ đầu mối Rạch Sỏi (tỉnh An Giang), một ngày mới vừa bắt đầu. Màn đêm đen, sương lạnh thấm vào da thịt, nhưng không khí trong chợ đã bừng lên bởi nhịp sống hối hả. Không có tiếng còi xe inh ỏi hay dòng người chen chúc, ở đây chỉ có tiếng rì rầm quen thuộc: Tiếng xe tải, tiếng người gọi nhau í ới, tiếng rao hàng vang vọng.
Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh 7 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 1 tỷ USD, tăng 0,8% so cùng kỳ năm 2024, với các mặt hàng chủ lực như: Thủy sản, giày da, dệt may… Tuy nhiên, rào cản thuế quan phát sinh khi Hoa Kỳ (Mỹ) áp thuế đối ứng 20% với hàng hóa Việt Nam, 40% đối với hàng hóa trung chuyển từ nước thứ ba chính thức có hiệu lực. Điều này buộc doanh nghiệp xuất khẩu trong tỉnh ráo riết tìm lối đi mới.
Trước sự bùng nổ thông tin trên không gian mạng, báo chí cách mạng đối mặt thách thức lớn: Làm sao để luôn giữ vững trận địa tư tưởng? Đòi hỏi đặt ra là phải đổi mới tư duy, thích ứng linh hoạt với thời đại số, đồng thời nâng cao sức chiến đấu, chủ động phản bác luận điệu sai trái để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
Tất bật nơi phố thị đông người, đôi lúc trên đường đi làm gặp những cây khoai mì mọc xanh rì bên đường, tôi nhớ quê nhà da diết và nhớ món đọt khoai mì luộc ngày xưa của mẹ. Với tôi, mùi vị đó không lẫn đâu được bởi nó gắn với tuổi thơ tôi.